
Tây Du Ký kể về cuộc hành trình của Đường Tăng. Nhưng không ai kể về người ở lại — Nữ Quốc Vương đứng nhìn theo bóng người mà trái tim chưa kịp buông, rồi phải tiếp tục cai trị một vương quốc không có đàn ông, không có trẻ con, chỉ có sông Tử Mẫu chảy mãi không ngừng.
Buổi Chiều Cửa Thành Đóng Lại
Sáng Hôm Sau Và Những Việc Phải Làm
Điều Thị Nhi Hỏi
Người Hỏi Thăm Từ Phương Xa
Lễ Hội Bên Sông Và Câu Hỏi Của Đứa Trẻ
Người Khách Từ Đông Độ
Mùa Thu Và Quyết Định
Một Năm Sau — Lá Thư Không Gửi
Mùa Xuân Năm Thứ Hai — Và Điều Không Thay Đổi